Bóc trần bộ mặt của người chồng không chung thủy.
Mặc dù yêu thương vợ con, anh Hùng - chồng chị Chi ở Long Biên, Hà Nội lại có tính lăng nhăng. Anh thường trốn vợ đi "ăn phở" bên ngoài. Chị Chi biết nhưng chưa bắt được quả tang, nên mỗi lần hỏi, anh chỉ cãi và trách chị thiếu tin tưởng. Để giữ hòa khí, chị im lặng, nhưng điều đó càng khiến anh Hùng lấn tới. Quyết định không chịu đựng thêm, chị Chi mua một sim điện thoại mới và nhắn tin cho anh Hùng với giọng điệu lả lơi. Không biết đó là vợ mình, anh Hùng vui mừng và thoải mái nhắn tin suốt buổi sáng.
Chị Chi tức giận khi thấy chồng mình, anh Hùng, có thái độ "săn đón" và quyết tâm phải bắt quả tang. Sau một ngày lùng sục thông tin, chị phát hiện anh đã hẹn hò với một cô gái vào lúc 8h tối tại một quán cà phê trên phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. Để kịp giờ, anh Hùng về nhà sớm, phụ vợ trông con và liên tục hỏi về bữa cơm, trong khi chị Chi vẫn làm theo như thường lệ. Sau khi ăn, anh vội vàng chuẩn bị và ra khỏi nhà mà không chào vợ con. Khoảng 10 phút sau khi anh đi, chị Chi, với tư cách là "gái" hẹn, đã xác nhận địa điểm và nhanh chóng gửi con cho bà hàng xóm trước khi ra ngoài hẹn gặp.
Khi vừa đến điểm hẹn, anh Hùng chưa kịp gọi cà phê thì bất ngờ thấy vợ mình trong bộ đồ ngủ xộc xệch, mặt hầm hầm bước vào. Anh ú ớ không nói nên lời, nhanh chóng kéo vợ ra khỏi quán, lo sợ cô sẽ làm ầm lên về việc anh đi hẹn hò. Trên đường về, cả hai không nói gì, có lẽ đang mong đây chỉ là một giấc mơ.
Source: https://afamily.vn/vach-mat-anh-chong-lang-nhang-2011052812067920.chn